"Mẹ chồng đưa 40 triệu và đề nghị ly hôn ngay khi tôi cầm tờ kết quả, nhưng tôi đã phát hiện bộ mặt thật của bà khi quay lại trả tiền."
Khi cưới Lưu, tôi bị mẹ chồng kỳ vọng sinh nhiều con, vì anh là con một và mẹ anh thích trẻ con. Mẹ Lưu chọn dâu dựa trên vóc dáng nở nang, trong khi tôi nhỏ nhắn nên bị bà ngăn cản ngay từ đầu. Dù mẹ chồng không thích tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn cưới nhau. Ngày đầu về nhà, bà đã nhắc nhở chúng tôi không nên kế hoạch mà hãy sinh con ngay. Mặc dù bà không quá khó tính, nhưng khi tôi chưa có con, mọi chuyện lại khác.
Mỗi bữa cơm chung, tôi đều cảm thấy mệt mỏi vì bố mẹ chồng luôn nhắc đến việc tôi chưa có thai. Sau hơn một năm cưới Lưu, dù chúng tôi sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn chưa có tin vui, khiến tôi lo lắng và áp lực. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân khiến chúng tôi hiếm muộn, dù đã kiểm tra sức khỏe và mọi thứ đều ổn. Tôi đã thuyết phục Lưu đi khám, nhưng anh không chịu. Khi mẹ chồng thúc giục, Lưu mới miễn cưỡng đồng ý, trong khi vẫn khăng khăng rằng không có vấn đề gì.
Khoảng một tuần sau, mẹ chồng gọi tôi đi nhận kết quả khám cùng. Bà muốn tôi đi cùng mặc dù có thể tự nhận. Khi ra khỏi phòng, mẹ chồng bất ngờ khóc và tôi đoán có chuyện không hay. Kết quả cho thấy tôi gặp vấn đề. Trên đường về, cả hai không ai nói gì. Tối đó, sau khi nấu cơm, chúng tôi vẫn không ăn cùng. Đến 10h, mẹ chồng gọi họp gia đình và thông báo rằng bà rất mong có cháu, nhưng nếu tôi không thể sinh con, bà nghĩ hai vợ chồng nên ly hôn. Tôi choáng váng trước quyết định dứt khoát của bà.
Mẹ chồng bất ngờ đưa cho tôi 40 triệu và hai chiếc nhẫn vàng, nói rằng đó là tấm lòng của bà vì không muốn tôi ra đi tay trắng. Bà cũng thừa nhận gia đình không giàu có và muốn tôi hiểu cho bà. Tôi khóc và cuối cùng đồng ý ly hôn, dọn đồ ra ngay sáng hôm sau. Tôi vừa giận vừa thông cảm với mẹ chồng, nhưng sau đó thấy việc nhận tiền có phần tham lam. Quyết định quay lại trả lại tiền và vàng, tôi đi bộ vào nhà. Tại đây, tôi phát hiện Lưu không thể có con và có một người phụ nữ khác hơn anh 9 tuổi, sẵn sàng cho anh biệt thự và xe hơi. Mẹ chồng nói rằng họ thà nuôi một đứa trẻ khác có tiền còn hơn. Nghe xong, tôi rất sốc và quyết định đối chất.
Cả nhà bất ngờ nhưng chỉ nói xin lỗi. Lưu cúi gằm mặt, có vẻ xấu hổ. Tôi hiểu thái độ đó, vẫn trả tiền và đồng ý ly hôn, nhưng ít nhất tôi biết lỗi không phải do mình.
Source: https://afamily.vn/vua-co-to-ket-qua-tren-tay-me-chong-da-dua-ngay-40-trieu-va-de-nghi-ly-hon-nhung-toi-nhan-ra-bo-mat-that-cua-ba-khi-quay-lai-tra-tien-20201031172959985.chn